Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

Du lịch Thailand (KQ)

Một góc sân bay quốc tế BKK.
Chúng tôi vừa có chuyến du lịch ba lô cả nhà sang Bangkok. 
Đặt trước KS Muangphol Mansion qua mạng Agoda. Giá khoảng 500k/phòng đôi. Trưa ngày 23/7 xuất phát tại sân bay TSN, bay hãng VietJet. Vào phòng chờ thấy thông báo delay 45' vì máy bay về chậm. Vé ghi 11g15 thì 12g mới xuất phát. Đúng 13g30 hạ cánh xuống sân bay quốc tế mới của Bangkok - Suvarnabhumi.

Khách làm thủ tục nhập cảnh.
Cảm nhận đầu tiên - Thailand, đất nước của du lịch

Tại TSN. Làm xong thủ tục vé và gửi hành lí rồi vào nơi làm thủ tục XNC. Thật là buồn khi gặp chú cậu an ninh mặt khó đăm đăm, không biết nở lấy 1 nụ cười, chỉ mở mồm nói câu "Push!" thô thiển khi hướng dẫn khách Tây đưa túi xách tay vào máy soi. Thật Impolite (thiếu lịch sự)!

Còn khi sang đến Thái, thật ngỡ ngàng khi dọc đường tới nơi làm thủ tục nhập cảnh thấy từng cặp nhân viên mặc áo in chữ Trợ giúp. Họ sẵn sàng hướng dẫn khách du lịch đến với đất nước này. 
Nơi làm thủ tục nhập cảnh đông kinh khủng, đi vòng vèo theo đường dẫn nhưng rất trật tự. Thế mới biết Thái thu hút khách du lịch. Từng tốp nhân viên đứng dọc nơi xếp hàng, nở nụ cười, xem qua tờ khai rồi vui vẻ hướng dẫn khách tới quầy làm thủ tục nhập cảnh.




Sau đó ra băng chuyền nhận hàng kí gửi. Nhanh gọn. Qua hải quan, biết mình chả mang gì nên đi “Cửa xanh”. Nhưng thấy valy lớn nên họ yêu cầu vào soi. Chả có gì, mời ông đi.

BKK chào đón du khách.
Đường vào BKK.
Tới quầy Information hỏi thăm, gặp tay hướng dẫn viên niềm nở hỏi: "Ông bà nghỉ KS nào? À, KS Muangphong Mansion à? Nó nằm trong hệ thống Agoda. Tôi là đại diện cho Agoda (anh ta chỉ vào thẻ công tác đeo trên ngực để chứng minh) và nếu ông bà muốn, ngay sáng mai sẽ được mời đi tour quanh TP. Bình thường $40/khách (gồm xe, lái xe, hướng dẫn...) nhưng vì là khách của Agoda nên được free hoàn toàn. Chỉ phải mua $7 cho 1 người. Ba người là $21. Ông có thể mua bằng Baht hoặc USD". Nghĩ ngày đầu chưa làm gì, nên OK luôn.
Ông ta làm hóa đơn, đưa 3 stick dán ngực vào phong bì kín. Ông ta còn đánh vần tên mình: "Ông là Tran Kien... Còn tôi là Tran Long. Mai 9g ông chờ ở sảnh KS sẽ có người đến đón. Chúc ông bà có kì nghỉ đẹp ở BKK".



Thailand phát triển hơn ta nhiều quá
Làm thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan, đổi tiền... chừng 30'. Định lên ga đi bắt taxi cho rẻ (bắt xe vừa trả khách) nhưng vì là đi lần đầu chưa có kinh nghiệm nên đành chấp nhận ra bến taxi ga đến để đi về trung tâm. Phải trả 500 baht cho 30km (tương đương 350k).
Hệ thống đường xá.
Ngồi taxi, tay tài xế nói tiếng Anh giọng Thái, sau khi biết tôi người Việt thì giới thiệu: Thái với 76T dân, 10T ở Bangkok, 10% dân theo Đạo Hồi, 80% là theo Đạo Phật, còn 10% đạo khác... nhưng giờ kinh tế đang bị dừng, chắc phải 2 năm nữa vì “khắp nơi Army, Army” (chế độ quân quản). Tôi biết VN giờ phát triển hơn Thái nhiều. (Nghe anh ta khen mà ngượng!).

Từ sân bay BKK hành khách có thể lựa chọn tầu chạy trên cao Rail-link hoặc Express-line (đắt hơn vì chạy thẳng, không dừng ga nào) để về thành phố. Thấy hạ tầng cơ sở, tốc độ xã hội, trật tự xã hội, quy hoạch đô thị... hơn ta nhiều lắm. Đường cao tốc rộng 6 làn từ sân bay về trung tâm cho phép chạy 100-120km/g. Liên tục thấy các giao cắt nổi vài ba tầng.

Không tắc đường nên tới KS lúc 15g. Chỉ cần trình hộ chiếu 1 người cùng giấy xác nhận book KS là lên nhận phòng. (Hộ chiếu không lưu ở receiption). Phòng nằm trên tầng 7. KS không xa trung tâm thương mại Siam, MBK, Platinum... 

(Còn tiếp).





1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cái tay đại diện Agoda khéo làm marketing, bán ngay được vé tour cho ông KQ.