Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

Vũng Chùa (Quang Việt)

 Tuyệt đẹp, nơi đây, cảnh Vũng Chùa,
Một vùng sơn thủy đẹp như mơ.
Trời xanh lồng lộng, lung linh nắng,
Biển biếc lao xao, sóng vỗ bờ,
Đảo Yến vững vàng, ngăn bão tố,
Núi Thọ* thiêng liêng, gió vi vu.
Bao năm chinh chiến, giờ an nghỉ,
Trong lòng Đất Mẹ, giấc ngàn thu.

Tháng 7/2011


(*) Núi Thọ là nới đặt phần mộ Đại tướng.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Vô cùng sáng suốt khi cụ chọn phương án về yên nghỉ ở nơi đây. Giả sử cụ nằm trong Mai Dịch thì sẽ chẳng có chuyện ngày nào cũng có người tới viếng như bây giờ. Vị trí cụ nằm thật tuyệt vời, đầu gối Thọ sơn, chân đạp Đông hải. Trời xanh lồng lộng, biển biếc bao la.
Cụ về, dân địa phương cũng có cơ đổi đời.
Cầu mong cụ hiển linh, phù hộ độ trì cho Non Sông Đất Nước.