Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Gương?


Lúc 3 tuổi, sự thành công là... không đái dầm
Lúc 10 tuổi, thành công là... có nhiều bạn bè.
Đến 16 tuổi, thành công là... có bằng lái xe
Đến 20 tuổi, thành công là... được ngủ với người yêu.
Đến 40, thành công là... tiền bạc rủng rỉnh.
....
Đến tuổi 50, thành công vẫn là... tiền bạc rủng rỉnh.
Đến tuổi 65, thành công là vẫn... ngủ được với phụ nữ.
Đến tuổi 75, thành công là vẫn... lái được xe
Đến tuổi 85, thành công là vẫn... còn có bạn.
Đến tuổi 90, thành công là vẫn không... đái dầm.

3 nhận xét:

QV nói...

Hay. Ai nghĩ ra thế KQ?

Nặc danh nói...

Sự thành công lại gắn liền với thực trạng sinh lý của mỗi lứa tuổi nhẩy !
Thanh Trần

NH nói...

Với ta được như thế là thành công lắm rồi. Theo thói thường là phải thăng quan tiến chức, cưới đầu cưỡi cổ thiên hạ mới là thành công. Xa xưa người Pháp đã nhận định trong mỗi người VN có một "ông quan" mà sau gần trăm năm công sản hóa vẫn vậy, dù là dân nghèo hèn nhất vẫn mơ làm quan. Chính giấc mơ ấy đã hại mình.