Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Lê Bình vừa đi, đột ngột quá !
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Chuyện về mấy anh em nhà họ Chu (KQ)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Một cái nhìn khác về các tài lẻ của TT Putin:Putin-võ sư cửu đẳng Judo, Putin- thợ săn hổ Siberi, Putin-phi công lái Sukhoi 27,putin- hoa tiêu oanh tạc cơ chiến lược Tu-160, Putin- lái xe tăng T-90, Putin-đệ nhất galant(khi choàng áo ấm cho Tập phu nhân), Putin-thợ lặn và nhà khảo cổ đại tài(tại Sochi ông vừa lặn xuống mép bể đã mò được cái vò ngàn năm tuổi, được các nhà khảo cổ xác nhận hẳn hoi), quân ác miệng thì bảo Putin- vô địch"nhập kho", Putin-vô địch ám sát đối thủ chính trị, đặc biệt từ khi dầu mỏ rớt giá, ngân sách nga mất non nửa,mức sống dân nga giảm, ông lại thêm danh hiệu Putin-nhà vô địch uy tín trong dân chúng lên cao chưa từng thấy giữa luc đồng rub mất giá nhanh chưa từng có.
Ca sĩ hay bác sĩ có thể có đa số tuyệt đối yêu thương, họ hoạt động trong lĩnh vực rất ít tranh chấp. Còn chính trị gia, tướng lĩnh thì đương nhiên có kẻ ghét người yêu, mà càng giỏi thì càng lắm kẻ ghét, đương nhiên cũng lắm người yêu. Có điều những người mà đối thủ cũng phải nể phục thì họ chính là người có tài, có đức.
Đăng nhận xét