Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Chuyện không phải ai cũng biết

Huyền thoại về Lữ đoàn hải quân 125 vận tải quân sự - Đoàn tầu không số - thì ai cũng đã được nghe; nào những chuyến tàu bí mật vượt sóng gió đại dương, vượt sự rình rập của máy bay, hải quân Mỹ, chở người và vũ khí vào Nam những năm 60, 70 thế kỉ trước; nào những chuyến tầu chở bộ đội, khí tài và vật tư ra Hoàng Sa, Trường Sa...
Ba lính Trỗi (Dương Quang Thanh, Nguyễn Chí Hòa,
Nguyễn Hoài Nhân) là lính Tàu không số từ 1972.
Nhưng không phải ai cũng đã biết, trong số cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn có 6 bạn là lính Trỗi? Đó là 1 bạn k5: Nguyễn Huy Đăng, 4 bạn k7: Trần Thế Dân, Khánh Chuột, Dương Quang Thanh và Hoài Nhân 'đầu bạc' và 1 bạn k8 - Nguyễn Chí Hòa.
Trưa qua vô tình ngồi với 3 lính 125 của k7 mà biết điều này. Các bạn vừa đi dự họp mặt truyền thống Lữ 125 khu vực Tân Bình, Phú Nhuận về và tạt qua thăm Trung Quốc k7.
Anh em Trỗi cũng tự hào vì các bạn!

2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Bạn Huy Đăng k5 (con cụ Tư Thoan) đã mất 2004.

Nặc danh nói...

K5 không có Huy Đăng, chỉ có Nguyen Hồng Đăng