Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

Thất Truyền Công Phu (ST: Đạt k8)

Chiêu Thứ Nhất " Tuyệt đỉnh khinh công Lục rau bang"
 
 


Chi tiết: Chỉ cần nhún chân một cái là có thể phóng xa hàng nghìn milimets, cùng với rau lá rơi ra, 
sẽ là cả một vấn đề cho kẻ địch nếu muốn theo chân vị đại cao thủ này. 






Tiếp theo là " Thái Sơn hạ thủy tinh thông quyền"



Phải có nội công thâm hậu lắm mới có thể vừa cắp xe đạp ở chân, vừa bám lấy sợi dây thừng, băng qua dòng sông. Với tốc độ 5m/phút khó ai có thể bám theo .

 
Thứ 3 đó là : " Bạch Trư tuyệt đỉnh thần công" 




Với tuyệt kỹ này, người luyện công lấy mùi hôi thối của heo để dọa kẻ thù, đồng thời phi xe với vân tốc 100 km/h , 
phân heo bay lung tung sẽ là thứ ám khí kinh khủng không chỉ với kẻ thù mà với cả... tất cả những ai từng được vinh hạnh đón vị đại cao thủ này đi qua.

 
And next : " Nhị lọ  thiền công " 


Kung fu này có nghĩa là, dùng 2 cái chai, bất kì ở đâu, bất kì thời tiết nào, 
bất kì lý do nào cũng có thể ngồi thiền hàng giờ đồng hồ. Không có tác dụng đặc biệt, chỉ để tĩnh tâm và ... luyện cơ địa.
 
Then -> " Tạp phí lù linh tinh lung tung chưởng"


Bất kì kẻ thù nào cũng khiếp đảm trước đống vũ khí đồ sộ của vị cao nhân này. 

Tác dụng của loại kung fu này là vừa luyện thể lực, vừa có cái để kiếm sống mỗi khi " cần phải sống "...

 
Và đây nữa, chiêu này mới độc "Tuyệt đỉnh khinh công"
 
 


Vâng, một cái tên rất đơn giản nhưng võ công này lại vô cùng hữu dụng. Nó nổi tiếng với câu " Cao thủ đâu cũng là nhà, 
và cũng là giường". Võ công này đặc biệt chú trọng tới thăng bằng, vì vậy người sử dụng nó phải chắc chắn mình thành thục thì mới dám sử dụng, nếu không muốn vào bệnh viện .

And the last one, có một cái tên rất là ngoại ngữ "No matter what baby sleeping kungfu"

Vâng, bất kì cao thủ võ lâm nào mà chưa luyện được món võ công này thì coi như chưa thành chính quả. Điểm đặc biệt của nó là Ngủ không cần nằm, mọi tư thế, chỉ cần buồn ngủ là có thể ngủ ngay. Kung fu này rèn luyện cho người ta kỹ năng thăng bằng và cho người ta một trạng thái sung mãn nhất... vì được ngủ mọi nơi, mọi lúc, mọi tư thế.
 

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thông tin hay, vui. Cảm ơn Đạt!