10g sáng, theo hẹn, anh em Hội Bạn chiến đấu HVKTQS tập trung ở NTL Quốc phòng Viện 175 tiễn cụ Đỗ Ngọc Châu - bố anh Khôi. Cùng lớp có anh Kỉnh, Hà Chí Quang, Phùng Duy Hưng, KQ, Hà Huy Dũng, Dương Minh, cùng C343 có anh Ba Hưng, K2 có Phan Nam, cánh giáo viên có anh Nguyễn Quang Vinh Radar cùng chị Phương Anh (vợ thầy Lưu Nhành)... Toàn lính cũ thời 1969, 70. Gia đình, nhất là anh Thanh, cảm ơn anh em.
Viếng xong, anh em về "họp trù bị" ở KS Tân Sơn Nhất, đặt chỗ cho họp mặt 45 năm HV. Nên giám đốc OK liền, sáng 22/10.
Lát sau có thêm 1 cán bộ cũ của Phòng Tham mưu QK7 và anh em HV. Thấy xe pháo ầm ào đón 1 tướng Campuchia, anh ta đưa ra thông tin:
- Đông tướng nhất thế giới là Quân đội Hoàng gia Campuchia. Cách đây vài năm là 1800, nay cỡ 2000.
- Nhì là Triều Tiên: 1200.
- TQ: khoảng 800. Nhưng có "trần", không phải thượng tướng nào cũng có thể lên đại tướng.
- Còn ta thì không quá nhiều, ông Phan Nam nói 600, nhưng theo thống kê số đương chức là 300.
Cụ thể check Wikipedia về tướng lĩnh VN thì rõ ấy mà.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Nghề lạ 5: "Nghề" nhổ tóc bạc (ST)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Tiệc mừng Ts Bs Văn Công Phước nhận nhiệm vụ mới
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011
Ghi chép: Nước nào có nhiều tướng nhất?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Tướng giờ đúng như lợn con. Ít học, không tài, phần nhiều là chạy.
Các cụ ngày xưa gọi bọn như thế là "Tướng Quảng lạc" tức tướng phường tuồng giống "tiến sỹ giấy" bây giờ .
Đăng nhận xét