Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Chuyện HN: Giọng "chuẩn" (ST: Đạt)

Có một em tuổi dậy thì, ở Hà Nội vừa dắt xe ra khỏi cửa thì vỏ xẹp lép do hết hơi. Dắt xe ra đầu đường, vừa trông thấy anh thợ sửa xe, cô nàng liền gọi to:
- Anh ơi, "bơm em phát"!
Anh thợ sửa xe nhìn rồi đáp:
- Non thế bơm cái gì?
Ðang vội nên cô gái nhanh nhẩu:
- Tối qua em vừa sờ rồi, chưa thủng đâu, cứ bơm đi!
Anh thợ sửa xe bèn lắc đầu:
- Thôi thì quay đít vào đây ....

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Góp chuyện : Giọng chuẩn của Hà nội mở rộng.
- Anh bô đôi ơi! Anh đéo em một cái.
- Anh bô đôi ơi anh vào háng em uống nước, háng em cũng như háng mẹ em thôi.
(Ghi chú : đây mới chỉ là chuẩn ở "vung conbovang", còn Hà Nội bây giờ có 34 dân tộc anh em)

Nặc danh nói...

Khóa 5 là vào tuổi hưu cả rồi vậy mà vẫn sưu tầm được ảnh cháu Teen HN máu quá nhỉ!

Hà nội chính là quê choa đấy ! Chửi cha nỏ bẳng pha tiếng đâu!

Thắng k5 nói...

...Em này đít đẹp thế !
Anh này, già rồi mà còn dê
Ơ ! người ta bảo đít xe máy kia mà, số 09 là quá tuyệt đấy nhé.

TranKienQuoc nói...

NT nghe người ta bảo, muốn kiểm tra hàng còn date hay không là phải xem ở đít có in mã vạch. Về nhà, bố mày bắt "bà cụ thân sinh" ra 2 thằng con chổng mông lên để xem date còn hay không. Quả ấy suýt toi.

Nặc danh nói...

Hai ông bạn rủ nhau đi săn - một ông người Hà Lội một ông quê Bác. Đang ngồi im thì ông quê Bác kêu lên :"Hùng ơi, ngứa đít quá!" (Chắc là bị kiến đốt). Ông Hà Lội tưởng rằng ông quê Bác nhìn thấy ngựa và quạ đang làm tình bèn nói:"Thế thì bắn cả 2 con!".
GM.

Unknown nói...

Truyện tiếu lâm mới của mấy ông BT chả giống ai cả - hóm quá.

Nặc danh nói...

Chuyện vui Thạch Thất-Sơn Tây (nay nà Hà Lội) những năm 60.
Trong phòng khám Bệnh viên :
Bác sỹ hỏi: Anh đau đâu?
Bẹnh nhân:Em đau đâu.
Bác sỹ cáu: .Anh định đánh đố tôi đấy à? Tôi hỏi anh đau đâu?
Bệnh nhân,chỉ váo đầu: Em đau đâu.
KC

Nặc danh nói...

Ở KQ có 1 đc tên là Nguyễn Thanh Tao. Một hôm, Sư đoàn trưởng có việc, gọi điện xuốn đơn vị:
- Alo, đc nào đấy?
- Tao đây.
- Yêu cầu đồng chí nghiêm túc. Tôi Th. sư trưởng đây.
- Dạ, báo cáo thủ trưởng, tôi nói nghiêm túc đấy ạ. tôi là Nguyễn Thanh Tao, phân đội trưởng ạ.
-...

TranKienQuoc nói...

- Cậu tên gì?
- Thế Anh?
- Ơ kìa, tôi hỏi cậu tên gì?
- Thế Anh!
- ...