Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Tuyển tập HV (6)

10. “Đồ án thiết kế nhà chung cư, với phương án tiết kiệm nhất” (K4).
Có lời giải như sau: "Nhà 5 tầng không cần lắp WC” với lý do :
Tầng 1 :  cho nhà trẻ , vì các cháu khi đi đã có bô.
Tầng 2  : cho học sinh, sinh viên , vì chúng nó có gì ăn đâu mà ỉa.
Tầng 3  : cho công nhân, vì 8 giờ vàng ngọc, họ đã đi ở nhà máy rồi.
Tầng 4  : cho văn  nghệ sĩ, vì họ toàn iả vào mồm nhau.
Tầng 5  : cho các  ông to bà lớn , vì họ muốn ỉa vào đầu ai thì iả(!)


11.  Học  lịch  sử  đấu tranh cách mạng Việt Nam :”... Những năm 60, bè lũ Mỹ - Diệm đàn  áp dã man dao phát và dao cạo … dài.” (!)

12. Đ/c Minh Đức sau khi tốt nghiệp Học viện đã chuyển qua Nhạc viện Hà Nội học, sau đó về giảng  dạy tại  Cao đẳng Nghệ thuật quân đội. Với học viên (sau sẽ là các nghệ sĩ - chiến sĩ) thầy  luôn nhắc nhở :                                                       
Không ai ngăn nổi lòng ta
Không ai ngăn nổi lời ca ... bằng đờm(!)

13. Học hành vất vả , thi cử như điên rồi đồ án các kiểu :
Năm năm với chín lần thi
Một lần đồ án còn gì là xuân”
Hay : “Trông tới tương lai trào nước mắt
      Nhìn lại quá khứ toát mồ hôi

14. Thi môn học : Đại đội đ/c Bỉ tổ chức thi môn Toán.
    “Cán bộ khung” Chí Bình vào phòng thi xem tình hình thi cử của học viên, thây  M đang nhăn nhó. Anh hỏi thầm: ”Tắc ở chỗ nào?” - M chỉ vào bài. Chí Bình vội chạy ra “hội ý” ngay ban cán sự :
    - Chúng mày phải giúp nó lần này, vì chi bộ đang xét chuyển đối tượng kết nạp. Nó mà không qua đợt này là căng đấy. Tao thì chả hiểu gì sất, nhưng thấy có chữ “ý” ... Làm ngay ra giấy, rồi vo lại nhét vào đít bắt sắt, tao vờ mang nước vào cho nó !
-   !!!   
                (Toán giải tích - bài gỉai đạo hàm bậc một) 

15. Thi vẽ : Khi chấm thi vẽ toàn đại đội, thấy có bức tranh tô đen xì với một đốm lửa. C trưởng thắc mắc được  giải thích:”Tây đen đi càn đêm 30”!

16. Giờ xạ kích: Thầy giáo :
   - Để tạo điều kiện chóng học thuộc bài, thầy đặt mấy câu thơ về môn xạ kích:
                                                Điểm đen đội đít đầu ruồi
                                     Mắt em ngắm trúng cái... tày thằng Tây

Không có nhận xét nào: