Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

Lại bác Tiến "gù": Thơ Nguyễn Bính

Từ ngày bác Tiến về, phần vui cười, trao đổi xôm tụ hẳn. Cảm ơn bác!
Hôm nay thứ bảy, bác hầu anh em thơ tình của cụ Nguyễn Bính:
Anh em mình người ít , người nhiều ai cũng có thể cho là mình đã “biết” về “chị em” , nhưng hôm vừa rồi tôi đọc lại tập thơ của cụ Nguyễn Bính thì mới thấy lũ “hậu bối” mình không thể nào sánh nổi các cụ .
Kỳ này xin sưu tầm “hầu” các bạn bài thơ “Em và Anh” của cụ đã sáng tác cách đây 71 năm :
EM VÀ ANH
Lòng em như quán bán hàng
Dừng chân cho khách qua đàng mà thôi
Lòng anh như mảnh bè trôi
Chỉ về một bến chỉ xuôi một chiều .

Lòng anh như biển sóng cồn
Chứa muôn con nước nghìn con sông dài
Lòng em như chiếc lá khoai
Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu .

Lòng anh như hoa hướng dương
Trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời
Lòng em như cái con thoi
Thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành .

                                        Nguyễn Bính
                                      1940

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đọc xong bài Anh và Em của cụ Nguyễn Bính do bạn Tiến Gù sưu tầm,giới thiệu nhớ lại trên bantroik5 có ý kiến Ca dao 6-8 như của cụ Nguyễn Bính không thể thóat khỏi trách nhiệm là Quốc Thơ của dân Việt ta .Chí lý. Kh.Ch