Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

Chuyện cuối tuần của bác Tiến "gù"...

VẪN LÀ NGƯỜI THẬT THÀ
Chàng và nàng quen nhau đã lâu, nàng muốn “phỏng vấn tuyển dụng” lần cuối để “đi tới chung kết”.
Nàng: Anh có hút thuốc lá không?
Chàng: Chưa bao giờ và không bao giờ kể từ lúc ngồi với em ở đây!
Nàng: Anh có dùng rượu chứ?


Chàng: Em yêu, chưa từng có một giọt rượu nào đi qua được môi của anh kể từ khi anh
uống chén rượu cuối!
Nàng: Thế còn cờ bạc? Anh chơi tốt chứ?
Chàng: Đó là một việc xấu xa mà anh rất ghét vì nó đã lấy đi của anh không biết bao
nhiêu tiền của! Vì …anh không biết chơi và … anh không còn tiền để chơi!
Nàng: Vậy trong tình yêu? Anh đã có mấy người phụ nữ rồi?
Chàng: Em là mối tình đầu và là mối tình duy nhất của anh từ lúc anh thôi bú…..!
Nàng: Anh là người đàn ông nghiêm chỉnh! Em không biết tật xấu của anh là gì?
Chàng: À…để anh nghĩ ! À có đấy! …Anh “thi thoảng” hay …nói dối!

“ANH THẬT …TẾ NHỊ”
Anh và Em hôm nay ngồi uống nước với nhau đã lâu, để thể hiện “đàn ông tính”anh đã “ực”khoảng 3 vại bia, đến lúc …phải giải quyết “đầu ra”, bí…căng cứng rồi… Anh mủm mỉm cười …e thẹn, nói khẽ khàng (thật ra anh sợ nói to là nó “bật nút”):
- “Em à! Anh xin lỗi em, anh cần ra ngoài 5’giúp một “người bạn nhỏ” chút việc riêng!”
- “Vâng! Anh thật…tế nhị! Anh cứ tự nhiên, hy vọng rằng sau này em sẽ được
gặp “người bạn nhỏ” của anh mà không cần phải khách khí riêng tư gì!”.
- “Ôi! Thế thì hạnh phúc cho anh quá!”
Tiến “gù”
(Sưu tầm-cải biên)

Không có nhận xét nào: