Hết măng hộp TQ làm từ đũa tre tẩm hóa chất độc hại, nay lại chả mực... Sao dạo này người ta hay lừa nhau, để làm giàu thế??? Luan xi ba zhao!
Xem đây!!!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Mot ngay o Chicago
- Nguyễn Tạo - người cộng sản kiên trung
- Lá thư cuối cùng của LS Vũ Kiên Cường
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Những bức ảnh hiếm có (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011
Hãy cẩn thận với chả mực HN (ST: Bột)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét