Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

Tuyển tập HV 17

4. Em Vôva đi học :
* Bố: ”Sao này học dốt thế ? Toán lại 2 ?”
- Tại cô Masa hỏi Natasa: (2 + 2) bằng mấy?, nó trả lời : 4. Cô hỏi con : thế (5 - 1) ?, con trả lời : “Adzin khui” (chả khác đ. gì cả), thế là 2.
- Thế sao vẽ cũng 2 ?
- Tại con vẽ con ruồi giống quá, cô đập chảy cả máu tay mà không chết. Con bảo, hôm nọ em vẽ “pizda” giống quá, bố em suýt gãy cả chim...



- Sao môn  thể dục  lại 2 ?
- Vì cô bảo : nhấc  chân phải lên, con nhấc. Cô lại bảo giơ chân trái lên, con hỏi : “Thế thì đứng bằng “khui” à ?”
- Thế môn văn thì sao  ?
- Cô bảo, đặt câu đơn giản. Con viết : “Cô Masa là con đĩ”. Cô giận cho 2 và trả cho thầy Hiệu trưởng. Thày xem xong, cho con 10 Rubles và hỏi: ”Thế địa chỉ cô ấy ở đâu?”

* Vôva hỏi thầy dạy động vật: "Con gái 7,8 tuổi có mang thai được không?”.
    - Vớ vẩn cái cậu này!
    - Thôi chết, em lại bị Tanhia tống tiền.
 
* Giờ sinh vật, cô giáo: "Sao em lại vẽ trái tim có chân ?”.
    - Đêm qua, thấy bố em nói: "Trái tim thân yêu của anh ơi, giạng chân ra“.

* Cô giáo :”Cái gì nhẹ nhất ?”- Các em tranh nhau : nào là sợi lông, nào là con muỗi....
    Riêng Vôva :”Cái khui”
    - Vì sao ?
    - Vì  nó nhẹ đến mức chỉ cần  một ý nghĩ cũng có thể nhác bổng  nó lên.
    Cô giáo :”Thế cái gì nặng nhất ?”- Các em tranh nhau : nào là sắt, thép, trái đất ....
    Vôva :”Vẫn cái ấy”.
    - Vì sao ?
    - Khi nó đã xỉu thì đến cần cẩu cũng phải đầu hàng  (!)

* Vôva học thêm ở nhà cô. Vì khuya quá, cô cho ngủ lại.
- Sao trằn trọc mãi không ngủ ?
- Quen ở nhà, em thường ngủ với mẹ.
- Lên đây.
... “Sao chưa ngủ ?”
- Ở nhà, khi ngủ mẹ vẫn cho em sờ rốn.
- Xin mời... Ay, đấy có phải là rốn đâu ?
- Thì đấy cũng có phải là tay em đâu !

... “Sao em nằm lâu thế ? .. Ai thế này ?”
- Dạ, Tôlia.
- Thế Vôva đâu ?
- Nó đang bán vé cho cả lớp vào .

* Giờ giải phẫu sinh lý: ”Các em hãy vẽ bộ phận sinh dục nam”.
    Không thuộc bài, Masa nhờ Vôva giúp đỡ. Không ngần ngại, Vôva vạch quần ra. Cô giáo: ”Masa, không được “copy” bài của bạn !”

* Tanhia khóc với mẹ :  “Hu hu... hôm nay chơi  ngoài sân , thằng Vôva có khẩu súng lục để chơi, còn con thì không. Mẹ mua cho con một khẩu đi !”
    - Mua làm gì, lớn lên chả mất hào nào tự khắc  mày  sẽ có cả trăm khẩu!

* Đi tắm biển, Vôva ngạc nhiên :
    - Mẹ ơi,  chú Tôlia dấu cái gì ở trong quần bơi vậy ?
    - Ví tiền ấy mà.
    - Sao ví tiền chú  ấy đầy dần lên khi trông thấy cô Tanhia mặc bikiny ra bãi ?
    - ???

* “Kể chuyện thời kỳ nội chiến” :
- Hôm nay, chúng ta sẽ nghe các cựu chiến binh thời nội chiến kể chuyện . Xin cho tràng vỗ tay! Xin mời cụ Tôlia,ông nội của Vôva lên nói chuyện!
- Cảm ơn các cháu ... Thời nội chiến, ông là xạ thủ súng máy...
- Hoan hô !
-  Lần đó, ông nhận nhiệm vụ mang súng ra phục kích ở bờ sông. Chờ mãi và khi thây một bóng đen vượt sông, ông đã ngắm bắn.... Bắn mãi mà không trúng ... Khi bóng đen sắp tới bờ bên kia thì dính đạn ...
 - Hoan hô !
- Sáng sau đọc báo Pravơda, thấy cáo phó: Đêm qua, ông Tschapaev đã hy sinh khi vượt  sông.
- ???

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Lần đầu làm 'chuyện ấy'

Đặt tay lên ngực cô bạn gái là dân computer, chàng khẽ hỏi một cách tò mò: "Cái gì đây?"

"Dàn loa 2.1", cô nàng khúc khích trả lời.

"Cái gì đây?"

"Nút chỉnh volume".

"Sao anh vặn volume max mà không có tiếng?"

"Dốt ạ, anh phải cắm phích điện vào ổ đã chứ".

Nặc danh nói...

Trò "Đuổi hình bắt chữ":
Hình vẽ: Người đàn ông khỏa thân ngồi bệt dưới đất.
Xuân Bắc:-Đây là gì?
Người chơi:-...???
Xuân Bắc:- Gợi ý : Ứ ừ ư ự! Là gì?
Người chơi:- Cứ trần như nhộng.
XB: - Chưa đúng!

Nhờ các bạn giải hộ.