Bài đăng Phổ biến
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Nhật ký ngày cuối năm
- Tin nhắn từ Cà Mau
- Mời đối
- Bàn về thắng, thua trong Bên Thắng Cuộc của Huy Đức (Trần Đình)
Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011
Chuyện TQ vi phạm lãnh hải VN, Cao "tư lệnh" cũng bức xúc
Mời xem blog của anh ngày hôm qua!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
K.Q nên khẩn cấp nói với Cao tư lệnh là khăn gói quả mướp di tản qua 99 Trần Hưng Đạo - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội city thôi chứ không nhanh chân là sẽ không còn cơ hội để ngồi viêt blog cho bạn bè VN đọc đâu.
Tôi không đọc được chữ TQ nhưng qua hình ảnh có thể đóan biết anh Cao muốn nói gì. Đã để lại nhà anh ấy một lời cảm ơn.
Thực ra Cao là một người TQ tốt,chuyện thằng LĐ tàu gây ra với VN giống như Con dại cái mang, mà Cao chẳng làm gì được, thôi thì ta chia buồn ngược với một người tàu tốt bụng vậy.
TK5
Đăng nhận xét