Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Phóng sự ảnh: Ngược Bảo Lộc

Sáng thứ ba, 7/6, đoàn rồi SG lúc 6.30. 11g có mặt ở nhà chị Ngô Hà.

Nhìn ra hồ.

Bà chủ ra cổng đón khách.

Nhím nuôi bán giống.

Rừng ở công viên Dam'bri.

Xuống thác.

Hai anh em.

Đạp vịt.

Ba lão tướng.




Xuôi dòng.





Thợ đẽo đá làm đường.

Rừng nguyên sinh.

"Mẹo" cắt đá bằng đục, chêm. Cậu này dân Bắc di cư 1954.

Thác nhìn từ xa.

Ngoài 6 xị mà vẫn như trẻ thơ...

Sống 1 ngày là lãi 1 ngày...

Anh giai mê câu cá.

Hồ bơi có cầu trượt nước cho các cháu.

Xa xa là đồi chè.

Khi chiều buông...

Sớm hôm sau trời đầy mù.

Nhìn ra hồ.

Hoa dại bên rào.

Và... hoa nhà.

Hòn Chồng ở Định Hóa.


Tâm sự bên "ao cá bác... Hà".

"Cao bồi Texas" đòi mua cả chuồng nhím.
Bè cá trên sông La Nga. Trên đường về.
10 sáng hôm sau, ăn sáng xong, chúng tôi "xuôi". Xin giới thiệu vài hình ảnh.

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Không khí Bảo lộc trong lành.cảnh trí thanh bình,rau cỏ tốt tươi,chủ nhà nồng hậu.Vui qua trời,Lâu lâu có một chuyến ngao du,thăm bạn tri kỷ cũng tăng tuổi thọ(vốn sắp đến ngưỡng).

Nặc danh nói...

Chuyện cảnh và người Bảo Lộc chắc sẽ có dịp nhắc lại. Trong phóng sự ảnh, gặp lại Mạnh Hưng thấy vui và thích thú quá ! Anh em nhắc ,gọi nhau luôn nhưng hai ba năm nay, mới nhìn kỹ thấy dung nhan ! Có lần một bạn nào đấy bảo "MH giờ cũng bụng bão nhăn nhó kiêng khem lắm" đã thấy lo lo . Nhớ hình ảnh thời ĐHKTQS, MH săn chắc,đen sạm, lực lưỡng đứng trong khung thành của đội tuyển( tiền đạo đối phương hơi bị ngại con báo đen này!)... Ngoài 60 rồi mà dung nhan phong độ,thần thái vẫn tươi tỉnh,đẹp đẽ quá -xem ra việc ốm đau là chuyện đồn thổi? Qua BT5 thăm Hưng-Liễu. gia đình và các cháu ( Thằng Nhật Nam lấy vợ chưa?) (TĐN)

Nặc danh nói...

Nhật Nam đang công tác ở Haiiti (lính Viettel), đi làm dự án mobilphone. Tháng 7 về. Chưa cưới vợ.