Vợ chồng Nhất Trung từng đi tour Campuchia theo Cty lữ hành khác. Bạn cũng tai nghe, mắt thấy nhiều chuyện hay. Nay trả lời comment của bạn.
Tour của chúng tôi có 43 khách ghép đoàn, miền Nam có, HN có, già có, trẻ có. Lính Trỗi có 2 gia đình KQ k5 và Thiệp k6. Có cả cháu bé 21 tháng theo mẹ, đi thăm các nơi đều ngồi trên xe đẩy. (Thậm chí Cy Rồng Á còn "divu" cho xuất nhập cảnh mà không cần có ảnh con trong hộ chiếu mẹ. Liều vậy mà pass cả 2 chiều).
Giá tour 4 ngày 3 đêm: 2,790T/người, có thêm phụ phí divu: 65.000đ/người, ngày (lí do: đêm đầu 2 tài và hướng dẫn viên phải thức trắng, cùng với chi phí trả hướng dẫn viên bản địa không có trong giá tour). Tổng: 3T/khách. Theo tôi, giá cả chấp nhận được.
Đêm đầu ngủ KS Ngàn sao (ngủ trên xe!). Đêm sau: KS 3 sao. Đêm cuối: KS 4 sao, có sòng bạc. Chuyện nghỉ ngơi sẽ có bài chi tiết.
Ăn uống như đã kể. Riêng tối thứ 2, ăn buffet tự chọn ở nhà hàng Tonle Mekong thì hơi chán. Nhưng có lẽ vì giá rẻ nên dzậy thôi.
Cũng là tư vấn cho anh em "máu du hí". Nhiếp ảnh gia Đắc Hòa có thể tham khảo!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
- HN cũng đang chuyển mình?
- Biểu cảm về thầy cô giáo (Cháu Mý)
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bàn về thắng, thua trong Bên Thắng Cuộc của Huy Đức (Trần Đình)
- VN ta theo đánh giá của thế giới???
- Triều Tiên đã chán “giấc mơ Trung Quốc”? (ST: Trần Đình)
- Một nét Hà Nội (KQ)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
5 nhận xét:
Cty mình đi là Rồng Châu Á,ko biết có phải Cty KQ đi?Giá đợt 30/4 là 4tr/ng ko phải đóng thêm gì nữa.Được tặng ba lô,mũ,bìa hộ chiếu.Cơ quan cháu Yến con gái Nhị Hà đăng cai.Ăn uống tệ nhất lại ở VN đó là Bánh Canh Trảng Bàng dở ơi là dở.
Đúng Cty này đấy. Nhưng 30/4 là đợt cao điểm nên đắt hơn 1T.
Hướng dẫn viên người K tên Kim Xen, rất giỏi và hóm.
Em thì không có ý định đi theo tour như các bác. Mục đích của em chỉ là khu đền đài Xiêm riệp, nên không muốn lãng phí thời gian cho những chỗ khác. Kể cả nếu 1 mình em cũng lọ mọ được, chả ai bắt nạt cái "anh giề" dở hơi như em, hì hì...
Rất cám ơn về những thông tin chi tiết về đi, ở của bác.
DH
ĐH giỏi lắm!Cứ đi theo kiểu balo,mang theo mấy cái hình nơi mình cần đến tham quan rồi chỉ vào đó.Nói chung cứ "nói bằng tay" là họ hiểu.
Chúc may mắn!
Mượn báo KQ nhắn tin cho NT:
DT của quang Chính (Chính mắm) ở Phùng, HN là: 0903233201
Đăng nhận xét