Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Vào năm học mới, nhớ về truờng xưa

Cùng vui chung với các cháu học sinh đang nô nức vào năm học mới, nhân giở lại album đi Quế Lâm năm 2003 mà chọn ra mấy tấm ảnh của C8 (khoá 5) ngày ở Phong Khẩu giới thiệu cùng các bạn.
(Nay khu vực truờng mới của ta là truờng Cao đẳng Hàng không vũ trụ Quế Lâm).
- Nhà ăn của Tiểu đoàn 3, phía ngoài có máng rửa tay. Nay đuợc dùng làm xưởng "mổ xẻ" máy bay cho sinh viên học.









- Nhìn xa phía tay trái là dãy nhà ở của Tiểu đoàn 3. Nhà C9 (k4) sát nhà ăn, ở giữa là nhà C10 (k3), ngoài cùng là nhà C8. Bên tay phải là núi đá, nay trở thành 1 công viên rất đẹp, có nhiều hoa lá và trên đỉnh có nhà bát giác có thể ngắm toàn cảnh truờng.







- Nhà ở của C8 (k5). Lớp chuyên Toán B5 ở tầng trên, dưới là B3 (cùng Lê Bình, Tấn Lợi...).







- Phan Nam đứng truớc cửa nhà ở của B3.









- Ở nhà WC trên gác, có máng rửa tay. Bên trái là dãy xí nằm dọc nhà, đi xong, dội nuớc là phân trôi xuống dưới.









- Khu lớp học vẫn giữ nguyên và nâng thêm 1 tầng. Dãy ngoài cùng là của C8.

Không có nhận xét nào: