Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

TRUYỆN CƯỜI NĂM 2011 (ST: B1)

TT. George W. Bush, Nữ Hoàng Elizabeth và Vladimir Putin khi chết đi đều xuống Địa ngục. Khi ở đây, họ khám phá có một chiếc điện thoại màu đỏ và họ hỏi xem chiếc điện thoại này dùng để làm gì. Quỷ địa ngục cho biết dùng để gọi lên Trần gian.




Putin xin gọi về Nga và nói chuyện trong 5 phút. Khi nói xong, quỷ cho biết cú điện thoại tốn hết 1 triệu dollars, và Putin ký một tấm cheque để trả.
Đến phiên Nữ Hoàng Elisabeth gọi về Anh quốc và nói chuyện trong vòng 30 phút. Khi gọi xong, quỷ cho biết bà gọi tốn hết 6 triệu dollars, và bà ký trả cho hắn ta một tấm cheque.
Sau cùng đến phiên TT. George W.Bush gọi và nói chuyện trong khoảng 4 tiếng. Khi gọi xong, quỷ cho biết cú điện thoại của ông tốn hết 5 dollars.
Putin nghe được như vậy bèn nổi giận, hỏi quỷ vì sao cú điện thoại của Bush về Mỹ lại rẻ như vậy. Quỷ mỉm cười và trả lời, "Từ ngày Obama cầm quyền, đất nước đã trở thành địa ngục, vì thế cú gọi này là địa phương (local)".

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Tiên sư anh Tào Tháo!