Bài đăng Phổ biến
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- HỌC VÕ Ở VĨNH YÊN 3 (Thanh Trần)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Chuyện ít biết về gia đình Trần Độ, vị tướng “văn - võ song toàn” (KQ)
- TRƯỜNG HỌC SINH MIỀN NAM TRÊN ĐẤT BẮC (Việt Dũng)
- Thư ngỏ của ông Nguyễn Trung gửi Quốc hội, Chính phủ và ĐCSVN về sửa đổi Hiến pháp
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Cảm ơn Hà Mèo!
Đầy đủ, sinh động!
PNam
Vui quá! Mình có cảm tưởng như đang được sinh hoạt cùng các bạn. Bản "Hành khúc ngày và đêm" làm cho chúng ta cảm thấy trẻ trung và yêu đời hơn!
Mình có ý kiến như thế này: Một năm chúng ta mới họp mặt một lần, do đó, phần chụp ảnh lưu niệm nên đưa vào chương trình "nghị sự". Chúng ta có thể chụp từng nhóm để nhìn thấy rõ hơn từng bạn và có kèm theo lời thuyết minh để cho các bạn xa gần dễ nhận ra.
Ý kiến hay. Cảm ơn TP! Vì thế mời camera-man Hà Mèo thực thi cho ra video clip luôn.
Đăng nhận xét