Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Điểm tin trên blog Cao (Phạm Trọng)

Trên blog Cao có bài hay với tựa đề "4 điều vĩ đại của Mao Trạch Đông". Hãy nhìn lại quan điểm của ông ta. (Biết đâu đấy giúp các đ/c đảng viên ta "chỉnh trang" lại bộ mặt!).
1/ Dựa vào dân - vì nhân dân.
2/ Cấm bôi đảm bạch - Đại công vô tư.
(Cấm nhậu nhẹt, sống giản dị...).

 
3/ Chỉnh trị hủ bại - cử trọng nhược khinh.
Chống tham nhũng. (Ví dụ từng xử tội Tiêu Thanh Sơn, Trương Tử Thiện... giống vụ Trần Dụ Châu ở ta).
4/ Cáo biệt quan quốc, cự tuyệt đặc quyền.
Nói về chuyện cho con trai sang giúp Triều Tiên. Hay khi Mao Viễn Tân lấy vợ, không cho dùng xe công...
5/ Tự phụng thiểm bạc - thượng thiện nhược thủy.
Đồng cam cộng khổ với dân. Kể chuyện những năm khó khăn, lương ông Mao 610 NDT, ông tự rút xuống còn 404,8 NDT. Ông thực hiện 3 không: Không thịt, không trứng, không quá tiêu chuẩn lương thực... Áo rét rách, cho vá lại và dùng cả chục năm,
6/ Tảo hắc cấm hôn - can tĩnh triệt để.
Tháng 11-1949, cho đóng hết kĩ viện và cho các cô gái đi cải tạo(!). (Thế mà ở ta cứ cho tồn tại để quan có chỗ mà chơi sau những giờ làm việc căng thẳng).
7/ Mạo thị cường quyền - đỉnh thiên lập địa: Không sợ Mỹ, giúp VN, Triều Tiên...
8/ Phát phấn đồ cường - quang phục dương vật: Đưa TQ thành một cường quốc...

Không có nhận xét nào: