Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Bạn bơi (KQ)

“Buôn có bạn, bán có phường” các cụ dạy quá hay, nhưng đúng không chỉ trong phạm vi thương mại, chơi bời cũng vậy. Năm ngoái thấy anh Ba Hưng nghỉ, cứ quanh quẩn ở nhà. Chiều hay qua nhà anh Tân Kiev bơi nên rủ anh đi. Vậy là có cặp bài trùng. Nghe anh Tân nói: bơi 100m dưới nước tương đương đi bộ và thở 1000m trên bờ. Bơi xong ra bờ kênh Nhiêu Lộc đang được chỉnh trang (tuy còn hơi thối) ngồi làm dăm ba ve. Sướng!




Rồi chuyển sang bơi ở bể bơi Trung tâm TDTT Rạch Miễu cho nó tự do. Bể có đường bơi dài 50m, tới chục lane, nước xanh, sạch, chuẩn quốc gia. Cứ chiều chiều không bận là đi. Nay thành nghiện. (Nói vậy anh Chí Quang đừng cười, vì bố mày không chỉ bơi mà còn lặn scuba!). Mỗi lần làm ít nhất 3 vòng 300m, không thì phải 1000m. Nhóm bơi kết nạp thêm Đức (1958, dân Trại Nhi đồng Miền Bắc, thế hệ sau, nay làm ở Trường Hành chính quốc gia) và Hà “mập” ở Đức về (anh Tâm “thép”, đàn em, là bạn Hùng “mập”). Anh em vừa bơi vừa bốc phét chuyện nhân tình thế thái.
Thỉnh thoảng gặp Lê Hồng Tân cùng lớp. Hắn là cạ bơi với Hà Huy Dũng, thường bơi buổi sáng. Ông bạn dạo này đầu sói lọi, vẫn đi làm ở bệnh viện tư. Anh Ba vì rảnh việc nên cũng chuyển sang bơi sáng từ 7-8g.


Cũng tại đây gặp ông xe ôm đầu phố. Nhỏ con, đen sì, người sắt lại nhưng bơi nhẹ như lông hồng. Chiều nào cũng làm 1200-1500m. Hắn bơi crun hay lắm, lững thững như người đi bộ. Hỏi thì nói: Tôi bơi kiểu “thiền”. Nhớ hôm đầu ra bể, quên mang kính bơi, hắn cho mượn luôn. Trò chuyện mới hay, hắn theo cha mẹ di cư vào SG từ 1954, từng tham gia giải bơi nghiệp dư, từng ra thi đấu ở HN, Thanh Hóa… Thế mới biết ở đời lắm người tài. Tập theo hắn, cứ 50m cuối thì bơi crun. Lên thở phì phì nhưng khỏe.
Chiều qua thấy các cháu thiếu nhi bơi hay quá, dùng cả “khí tài” (chân vịt, tay nhái), bơi phăng phăng. Hỏi thầy huấn luyện thì biết toàn lứa 9-10 tuổi, đây là lớp năng khiếu. Ngày đi học, chiều đến bơi khoảng 3km.
Trông thầy gọn gàng, nhẹ nhõm nghĩ chỉ 65 là cùng, ai dè đã 75, khen "Ông bác trẻ thật!", (nghĩ bụng, có lẽ vì thể thao!). Thấy nói giọng Bắc, bác hỏi quê quán, còn công tác hay không…? Nghe bác kể từng công tác ở Phòng TDTT Hải Phòng.
-          Dạ, anh tên…? – Tôi tò mò khi biết bác đã thâm niên trong ngành bơi.
-          Mình là Quý, dạy bơi nhiều lứa vận động viên quốc gia.
-          Anh có biết anh  Đổng Quốc Cường, Hoàng Vĩnh Hồ… (toàn các ngư kình có tiếng  1 thời).
-          Có, biết quá, cả Hoàng Vĩnh Thành nữa, em Hồ, là con cụ Giám, từng học Đại học Quân y, bơi tốt, sau làm ngoại giao.
-          Vâng, nay đi sứ ở New Zealand. Anh cả em là bạn anh Cường, anh Hồ.
-          Ai?
-          Kháng Chiến.
-          Có phải Trần Kháng Chiến nhà 99… Chiến bơi bứơm, sau 1975 còn dự giải Toàn quân.
-          Vâng. Đúng là quả đất tròn.
...
Hôm rồi lên thăm nhà máy Dương Minh, rủ hắn đi bơi. Ngay chiều ấy, hắn đi luôn. Từ hôm đó có quy định, cứ chiều thứ tư đi làm về là bơi cùng nhau. Lại phải xếp lịch chiều thứ tư không bơi buổi 4g mà bơi từ 6g, vì 5g Minh mới phi từ Thủ Đức về. Cũng chiều qua sau khi bơi xong, 2 thằng ra bờ kênh uống bia, nhâm nhi sò huyết nướng, nghêu hấp, nói chuyện trường Trỗi, chuyện bạn bè Y Trung…  Khóa 4 năm nay hẹn gặp nhau ở Quy Nhơn. Hứa thu xếp đi “đồn Mang Cá” cho vui.
Nhóm bơi của tôi đấy!

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

SỐng 1 ngày, vui 1 ngày, lãi 1 ngày. Cứ bơi là khỏe, là có sức để phục vụ vợ con và đi nhậu cùng bạn bè.