Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Phóng sự ảnh: Đi chợ đầu mối hải sản Bình Điền

Tác giả của chiến dịch đi chợ cá.











Sáng qua nghe vợ chồng Khánh Hòa rủ rê mà phải làm "sốp-phơ" đưa 2 bà đi Chợ đầu mối hải sản Bình Điền.
Dậy từ 4g và xuất phát 4g30. Phi xe sớm, chả cần mở máy lạnh. Mát, sướng. Đến nơi là 5g30.


Vào chợ lồng cá.







Đủ loại cá.




Thăm dò giá.


Cá tươi, to như khúc thịt bò.

Ủng có tác dụng.

Quân ta.

Cá kiếm đã bị cắt kiếm.

Dàn bơm oxygen.

Chợ hải sản tươi.

Bên kia là chợ rau.

Võng cho thuê.

Xe đẩy hàng đồng chủng.

Ếch, nhái.

Thợ nhặt rác chợ tranh thủ ngả lưng trên sa-lông thiên nhiên.

Mực tươi rói.
Chợ bắt đầu từ 3g. Đến nơi còn thấy hàng loạt võng Duy Lợi bày đầy quán cho cánh đi chợ sớm ngủ qua đêm. Vựa cá miền Đông, miền Tây đưa cá biển, cá đồng về từ 1-2g sáng. Từ 3g mở chợ. Cánh ta đi mua lại của cánh 3g.
Ông Hòa sắm 4 đôi ủng để cả nhà "lội chợ". Ối giời ơi, trên là trời, dưới là cá! Nhiều vô kể (dù là đi chợ tăng 2!). Giá cả bán buôn nên rẻ 1/3 so với giá mua lẻ. Con cá bớp có 100k/kg, nếu mua chợ huyện phải 180-200k.  Nhìn hải sản mới biết gia đình và nhà hàng ở Tp 1 ngày tiêu thụ biết bao nhiêu.
Đủ các lại cá, nào chép, rô, ếch, nhái... tha hồ mà chọn. Cứ 1 tháng đi chợ này 1 lần là đủ tôm, cá cho 30 ngày. Ngon, bổ, rẻ.
Vừa đến chợ đã nhắn tin cho Nhất Trung. (Hắn ở gần đấy, cách đâu 1-2km). Khi xe về, chạy trên đại lộ Võ Văn Kiệt thì mới có điện thoại: "Sao không tạt qua cà pháo?". "Chịu, Khánh Hòa còn đi làm". "Tiếc hỉ! Thèng chuyên gia cưá vùng nè không được thể hiện'.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ông KH làm bảo hộ LĐ có khác, chắc mua được giáy ủng giá rẻ nên hào phóng ghê!

Nặc danh nói...

Chưa biết chừng có khi một ngày nào đó tôi là người đi buôn cá, nhưng để tìm ra cách vận chuyển đến đó không phải dễ???????