Bài đăng Phổ biến
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Lê Bình vừa đi, đột ngột quá !
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Chuyện về mấy anh em nhà họ Chu (KQ)
- Gia đình đặc biệt của vị Chính ủy Hải quân (ST)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Không biết ảnh đầu, con dao cắt SUSI có phải là sản phẩm Nhật bản không ? còn các sản phẩm sau đều có dáng dấp của sự sáng tạo Âu Mỹ. Hình như ngành Mỹ thuật công nghiệp đều bắt nguồn từ đầu óc sáng tạo của người phương Tây. Á Đông ta (mà đặc biệt VN) thì mọi kiểu dáng là sự sao chép, ăn cắp mẫu mã(mà mới vừa bất chước thôi nhưng đã thi đua cải tiến rồi). Cũng lạ, sao lại có sự lan truyền rằng, người VN có tài sáng tạo nhỉ! Phục họ tài là chí lý lắm.
Đăng nhận xét