Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Tưởng nhớ Gạc Ma (Quang Việt)


Đã  qua 17 tháng Hai,
Cái ngày ông “bạn vàng” nổ súng
Xâm lược Việt nam, mà lớn mồm kêu là “tự vệ”,
Rùm beng bày trò ”kỷ niệm””đặt vòng hoa”...
Rõ là “vừa ăn cướp, vừa la”.

Sắp đến ngày 14 tháng Ba,
Cái ngày cách 25 năm về trước ,
Sáu tư người con Đất Việt ở Trường Sa,
Đứng hiên ngang dưới cờ Tổ quốc,
Chỉ tay không, giữa mênh mông trời, nước,
Quyết giữ từng tấc đất cha ông.
Máu các anh đã hòa nước Biển Đông,
Thành muôn sóng, dựng thành, ngăn lũ giặc.

Tự ngàn xưa,
Lũ giặc đến từ phương Bắc,
Đã bao lần giày xéo quê ta.
Nhưng cứ mỗi lần chúng kéo quân qua,
Lại một lần phải rút về nhục nhã.
Đất này hiền lành ,
Nhưng nếu chúng lại xua quân sang,
Tất cả sẽ biến thành biển lửa
Thiêu cháy tan tành lũ giặc xâm lăng.

Hỡi lũ người tâm địa tối đen,
Sao lịch sử các người không chịu học ?
Hay các người đã không có tim, lại còn không có óc ?
Nếu đúng là người, có ai hành động thế đâu ?

Con Lạc cháu Hồng luôn biết, trước biết sau,
Biết «Đi với bụt, mặc áo cà sa »,
«Đi với ma phải mặc áo giấy ».
Lịch sử đã chứng minh rồi đấy,
Cứ mỗi lần Tổ Quốc bị xâm lăng,
Thì toàn dân Việt lại muôn người như một,
Nối tiếp theo truyền thống « Diên Hồng »,
Trẻ già gái trai lại quyết một lòng,
«Vì Độc lập, Tự do, thà hy sinh tất cả ».

Các liệt sỹ Trường Sa, máu các anh đã đổ,
Tô thắm thêm truyền thống ông cha.
Kỷ niệm 25 năm trận chiến Gạc Ma,
Tổ Quốc mãi không quên những Anh Hùng Bất Tử.

                                                HN,11/3/2013






7 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Đọc những bài viết về trận chiến Gạc Ma mà đau lòng. Mẹ, môi hở răng lạnh, máu chảy ruột mềm thế đó!

Nặc danh nói...

Tôi đã có dịp gặp một anh lính Gạc-Ma. Theo lời kể lại, bãi san hô khi thủy triều đã rút, nước còn ngập đến ngang bụng. Từ một xà lan chở đá trong đất liền ra, đậu cách tâm bài 6-7 mươi mét, một đại đội hơn 8 chục cán binh, mình trần , quần đùi,đầu đội sọt đá tảng nặng 3-4 mươi cân lầm lũi đổ cho cao lên phần đất TQ ở xa đất liền gần 300Km còn đang ngập trong nước biển.( Chúng ta đã từ lâu xác định chủ quyền nhưng phải tạo nền móng để xây lên ở đó một nhà dàn nổi, cắm được giữa trùng khơi là cờ Tổ Quốc) Bãi đá mấy nghìn m2 đã đổ cao được 4-5 mươi phân...kẻ thù hung hãn dùng các loại hỏa lực pháo 12,7, 30 và 37 ly bắn xối xả vào những người lính tay không có súng. Sự hy sinh vinh quang , cao cả và thầm lặng của các Anh Hùng làm sao có thể lãng quên! ( TĐ)

Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Nặc danh nói...

Đã phải xóa comment của ND vì tha61ychu74 Tàu lằng nhằng quá, sợ virus.
BT5

Nặc danh nói...

Sửa: thấy chữ
BT5

Tô Lan Hương nói...

Thật buồn vì đến bây giờ, báo chí mới được phép nói về cuộc chiến tranh mà chúng ta đã bảo vệ biển đảo của mình. Nhưng muộn còn hơn ko đúng ko ạ?
Cháu ngưỡng mộ tài làm thơ về mọi thứ của chú Quang Việt. Bái phục!

Nặc danh nói...

Ngày hôm qua Chủ tịch nước TTS ra Phú Quốc thắp hương cho các LS và những người đã hy sinh vì nước. Chắc cũng có ý sâu sa nhớ về những LS đã hy sinh ở HS, TS 14/8/1988?. Còn lại thông tin chính thống nỏ có chi, trừ lễ tưởng niệm ở Đà Nẵng.