Hà Bắc, học sinh Trường Bé, sau khi sang QL năm rồi, trở về giục tìm địa chỉ nhà Nguyễn Văn Hòa k7 và Hoàng Châu Linh k8. Lập tức nhờ Nguyễn Quang Vinh k8 post bài lên Út Trỗi.
Mấy hôm sau được Dương Đức Hải gọi điện: "Em sẽ cố gắng tìm gia đình Linh". Và rồi Hải cho số máy của Hoàng Châu Long (0906005975), em trai Linh. Tối qua, Long điện thoại vào, có kể, mấy năm trước chú Lưu Dung có đến nhà bàn chuyện đi tìm mộ Linh và Lưu Thế Dũng k5. Vậy mà chú đã mất. Buồn quá.
Năm 2005, Long và Hoàng Văn Thái (cháu họ, lính Quân sự k7) đã sang QL, tìm đến nghĩa trang mà không biết mộ Linh nằm đâu. Nay xem trang blog Trường Bé thì hình dung ra ngay. Long kể: "Trước khi đi QL, em đến gặp thầy Quỳnh và được thầy chỉ vị trí nghĩa trang và mộ anh Linh. Khi sang lần đó thì thấy chính xác". Vậy mà ít ngày sau thầy đã mất (2/9/2005).
Cũng nói qua cho Long hay, năm 2007 thầy Chi Phan đã chính thức đặt vấn đề với Sở Ngoại vụ QL về việc tìm mộ Hòa, Linh cùng Lưu Dũng. Mộ Hòa, Linh thì đã mất bia; còn mộ Dũng thì chôn ở chỗ khác (trên đường đi Dương Sóc, cách Tp 20km). Mặt khác BLL nhà trường cũng liên hệ với Tổng lãnh sự VN tại Nam Ninh để đặt vấn đề chính thức qua đường ngoại giao. Nhưng chưa có hồi âm.
... Còn với địa chỉ nhà Nguyễn Văn Hòa thì vô tình 1 lần trò chuyện, biết được Bình 'tổng' k7 cùng đi trại trẻ sơ tán của BTTM với Hòa (hồi học lớp 4). Vội điện thoại và nhắn tin cho em, nhưng toàn nghe được "không thể liên lạc được số máy này". Tối qua gọi cho anh Lương Việt (anh Bình) thì xin được số mới.
Gọi cho Bình thì được xác nhận: ông già Hòa tên là Tính, bộ đội miền Nam tập kết. Cụ chuyên đi B, có lẽ ở đoàn 559. Bình hứa sẽ nhờ cụ Hoàng Niệm (nguyên Tư lệnh BTL TTLL) và Hà (con cụ, bạn học của Hòa, Bình) liên lạc tìm gia đình Hòa.
Hy vọng mọi việc suôn sẻ và sẽ tìm được mộ 2 bạn chúng ta.
Bài đăng Phổ biến
- TRẦN THÁI TÔNG VÀ BÀI THƠ VÔ ĐỀ (ST: Trần Quốc Việt)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Chung quy chỉ tại Vua Hùng (Huỳnh Văn Úc)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- TẠI SAO GIỚI TUYẾN HAI MIỀN LẠI LÀ VĨ TUYẾN 17? (Việt Dũng)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- TỪ KẾ HOẠCH NAVA ĐẾN KẾ HOẠCH “CHIM KỀN KỀN” (Tổng hợp: Việt Dũng)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét