Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Nghề lạ 5: "Nghề" nhổ tóc bạc (ST)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Gặp lại nhau
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
7 nhận xét:
Xã hội hôm nay cần có các tác phẩm văn học hướng con người làm người. ."Quyền sư' cùa Trần Việt Trung đáp ứng được đượi đòi hỏi này của xã hội nên được bạn đọc đọc một cách hứng thú.
Đã lâu không được đọc những tác cuốn sách như như vậy.
Thán phục.KC
XH ta nay thích được khen, được nịnh, mê hình thức mà quên mất phải dạy cái cơ bản nhất là tình người, tình thầy trò.
Chết mất. Sắp nghiện đọc bài về tác giả TVT và của tác giả TVT rồi !!!
Rất tiếc do ở xa mà đến bây giờ trong tay vẫn chưa có bản in chính gốc của "Quyền sư"
Đã có quá nhiều bài viết, lời bình về Quyến sư và tác giả của nó.
Tôi cho rằng, phải ngẫm kỹ hơn mới có thể nói ra cảm nhận của mình.
Thấy phảng phất đâu đó từ nội dung, ý tứ và nghệ thuật bộc bạch tâm can của tác giả áng văn của Cổ nhân, của triết lý thời Hán Tống về ứng sử, cảm nhận sự đời. "Quyền sư" không dạy viết văn ,càng không day một thế võ nào nhưng người nào đọc nó mà cảm nhận được thì học võ sẽ thành tài, không học võ cũng thành Quyền sư. ( TĐ )
Chú KQ ơi, sao cháu tìm lại không thấy bài tùy bút phần 2 đâu nhỉ ? Cứ như bị dỡ đi rồi hay sao ấy ?
Viên Thạch
Hê hê, VT: Trò ngoan nhưng học chưa hết (hay thầy chưa dạy?). Muốn xem bài cũ hơn phải về cuối trang và click vào "Xem bài cũ". Còn không thì đây: http://bantroi5.blogspot.com/search?updated-max=2013-11-05T05:02:00%2B07:00&max-results=20
Hoặc nháy vào nhãn "Mỹ 2013" ở cột phải là ra.
Lần này học mà không mất phí nghe!!!
Hay nhỉ ? Hôm qua cháu cũng tìm bài cũ mãi không thấy. Hôm nay tìm theo hướng dẫn lại thấy ngay. Đúng là có thầy dạy khác hẳn !
Cảm ơn chú KQ !
Đăng nhận xét