Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Vô đề (Xuân Dũng)

Nào phải nắng Thu không đẹp,
Chén trà nguội lạnh vẫn đầy.
Sương mù trốn đi đâu đấy?
Người nào hẹn gió heo may?
Đây là mấy vần thơ "nhà thơ tay ngang" Xuân Dũng (K9) gửi Quang Việt, nhờ chuyển cho Báo liếp. Bản thân đọc những vần này mà chưa hiểu được hết ẩn ý của tác giả. Có bạn nào giúp? (Quang Việt)

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nắng Thu vẫn cứ xanh trời
Chén trà nguội lạnh vẫn ngời sắc Thu
Sương mù bảng lảng ngang đầu
Heo mai vẫn nhớ tình Thu một thời.

Nặc danh nói...

Em chào cô. Cô khỏe hôn? Lũ Quế có hay thăm cô? Hẹn sang năm ăn kem Bờ Hồ nha cô.

Nặc danh nói...

Há, bài thơ ứng tác là của cô Thơ à? Trò nào khéo nhẩy.

Nặc danh nói...

Là em đoán dậy. Câu cuối mét dậy đó cô.

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Lại Việt Quang (Quang Việt)rồi.Trốn vào đâu em cũng tìm ra cô.Tài thật.

QV nói...

Vì giọng thơ đó rất...Đàm Thơ mà cô.