Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Đường mới Phạm Văn Đồng ở TPHCM

Đó là con đường vành đai TSN - Bình Lợi, từ Ngã 5 Chú Ía (xưa gọi là Ngã 3!) nối tới chợ Thủ Đức, dài chừng 12km. Khởi công đã lâu và này đưa vào sử dụng 6km.
Cầu Bình Lợi mới.

Xa xa là cầu Bình Triệu.

Lối vào cầu Bình Triệu.

Xe ra quốc lộ 13 đi Bình Dương.

Chiều vào sân bay TSN.

Cầu tầu hỏa.

Nhà thờ Fatima.

Sông nước.


Giao cắt với đường tầu hỏa.
Khi về lại TP, sáng sáng thường đạp xe thể dục từ Ngã 5 Chú Ía tới cầu Bình Lợi mới (gần trạm thu phí cầu Bình Triệu). Đường trải nhựa rộng 2 chiều với 8 làn xe ô tô và 4 làn xe thô sơ. Dọc đường có cầu vượt cho người đi bộ. Tiếc là giao cắt với đường sắt, đường Lê Quang Định, Phan Văn Trị... chưa có cầu vượt, vẫn dùng đèn tín hiệu. Nếu hoàn thành thì từ sân bay TSN ra xa lộ Đại Hàn đi các tỉnh giảm thời gian đáng kể.
Vẫn còn chừng 6km từ cầu Bình Lợi tới chợ Thủ Đức là ngổn ngang thi công. Mong cho năm 2014 tới được đưa vào sử dụng.

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ngày xứ gọi là ngã 3 chú ía,không phải là "chúa". Phatima viết đúng là Fatima,tên bằng tiếng Ý.

TranKienQuoc nói...

OK sửa ngay. Nhưng nay thành ngã 5 rồi.

Nặc danh nói...

Cám ơn anh đã sửa,nơi này ngày xưa chỉ có 3 con đường nhỏ,dân cư đây phần lớn là là dân lao động rất nghèo nên trở thành một chỗ tụ tập những ổ chứa gái làng chơi.Bây giờ chắc mở thêm đường nên mới thành ngã 5.Tên "chú ía" là tên một người tàu cư ngụ vùng này.Người miền nam thường gọi người tàu với chữ "chú" hay "anh ba" có nghĩa là người tàu vai vế vẫn thấp hơn cha mình.Cũng như "anh bảy" dùng cho dân Ấn độ.

Nặc danh nói...

Anh ba Tàu = chú Ía? Hay hay hay!

Nặc danh nói...

Lâu nay tôi vẫn thắc mắc: tại sao tp.HCM ko có đường Phạm Văn Đồng?
Thì nay đã có. Mới có!

HMK6

TranKienQuoc nói...

Những năm 1926-28, cụ Đồng từng dạy học ở Tiểu học Cây Gõ (đâu như cuối đường 3/2 bây giờ). Ông Lý Ban từng là trò của thầy. Thầy đã hướng dẫn trò vào hoạt động CM.