Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

“XE TĂNG” NGHIỀN NÁT ÁO “VÀNG XANH” (Trận bán kết trong mơ của đội Đức) - Vũ Minh Trực

                                                             Thật là một sự bất ngờ!
Tác giả ngày về thăm lại Quế Lâm (5/2010).
Trận thua thảm bại của Bờ-ra-xin!
Trước trận chẳng ai dám tin,
Hai trăm triệu cổ động viên khóc òa!
Bờ-ra-xin muốn chặn “Chiến xa”?
Hàng thủ phải có Sil-va giữ nhà
Hàng công phải có Nây–ma
Đằng này chỉ có Ber-na  “gà mờ”...
Trong khi hàng thủ lờ đờ,
Thế là Thô-mát Mu-lơ ghi bàn!
Trong lúc toàn đội ngỡ ngàng,
Cơ-lau-sơ lại ghi bàn thứ hai!
Thành “Vua phá lưới” chẳng sai!
Phá tan “kỷ lục” “Người ngoài hành tinh”






Bờ-ra-xin chẳng giữ mình,
Tưởng cứ nhào tới, quân bình được ngay
“Xe tăng “ vỏ thép rất dày!
Đối phương sơ hở, “nổ” ngay hai bàn!
Xê-da nhìn lưới tan hoang
Ba mươi phút, thủng năm bàn thật đau!!!
Chỉ mong hết hiệp cho mau!
May ra làm lại hiệp sau chút nào
“Hậu vệ đá chẳng ra sao!
Đá thế tao bắt thế nào được đây?”
Ngoài sân nước mắt tuôn đầy...
“Chúa ơi! Sao để sự này trên sân?
“Xe tăng Đức” tiến ầm ầm...
Chúng con thì chẳng có hầm mà chui!
Nó “bắn” hai phát nữa rồi,
Cứu chúng con với Chúa trời! Amen!”
Chúa thương, cho gỡ một bàn,
Trận này thảm họa, còn bàn trăm năm!
Hôm nay bữa tiệc Low ăn! (Joachim Löw)
Không quên gửi Cờ-lit-man món quà!
Người đầu tiên, chục năm qua...
Làm cách đá bóng như là trong mơ.
World Cup mười bốn bây giờ! (2014)
Lúc nâng chiếc Cup thời cơ đây rồi!
Chúc cho đội Đức của tôi!
Mang về chiếc Cúp cho trời Châu Âu!

Vũ Minh Trực -  9h sáng 9/7/2014

3 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Cảm ơn bác Trực!

QV nói...

Chia buồn với Bờ ra zin,
Chúc cho đội Đức tiến lên vững vàng,
Càng vào sâu, đá càng hăng,
Quyết tâm mang được cúp vàng về quê.
Còn thơ anh Trực -hết chê,
Lâu lắm mới thấy "hở nghề" làm thơ.
Chúc anh sức khỏe vô bờ,
Và năng chia sẻ nhiều thơ với đời.

TranKienQuoc nói...

Giời ơi, ơi hỡi, nhờ Giời
Mấy bạn cũ lại có thời (cơ) gặp nhau
Cùng dân Tây Bắc từ lâu
Lại cùng đi Quế được vài năm nay (5/2010)
Ai cũng viết lách mê say
Tặng cho blog một bầy ca dao
Wao, wao, wao, wao!!!