Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Nắng đã bừng lên (Quang Việt)

Sau chuỗi ngày mưa dầm,
Hôm nay trời bừng nắng.
Dẫu trời chưa biếc xanh,
Vẫn bồng bềnh mây trắng.


Ngàn tia nắng long lanh,
Gọi không gian bừng thức,
Cho muôn lá tươi xanh,
Cho ngàn hoa khoe sắc.


Chùm phong lan tím biếc,
Cúc khoe rực sắc vàng.
Lập lòe hoa lựu đỏ,
Vờn trong gió mơn man.


Những bông hồng muôn sắc
Khoe ngào ngạt hương thơm/
Đôi bướm vàng bay lượn
Bên muôn hoa rập rờn.


Chú ong từ đâu tới,
Sà xuống những đóa hoa,
Hỏi xin từng bông một
Chút mật mang về nhà.


Chợt từ đâu vọng lại,
Ngọt ngào điệu dân ca.
Khiến lòng ai xao xuyến,
Dẫu “đứng ở đàng xa”.


Trời đã thôi không rét,
Mùa Đông đã qua rồi.
Không gian tràn ánh nắng,
Xuân đã về muôn nơi.


17/3/15

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Lâu lâu thơ bác QV mới xuất hiện ,đúng là mưa mãi giờ mới thấy nắng về.
Thanh Trần