Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

Thư mời của Chủ tịch Hoàng Quang (từ Leipzig, BRD)

THƯ MỜITham dự liên hoan gặp mặt cuối năm 2010
Ban chấp hành Hội “Hà Nội tôi yêu” xin trân trọng kính mời anh, chị em hội viên và các anh, chị em có tình yêu mến Hà Nội cùng dâu, rể, con cháu tới dự buổi liên hoan gặp mặt cuối năm, được tổ chức vào 15.00 giờ ngày Chủ nhật 26.12.2010 tại: US Play (Bowling Play) Leipzig, Handelsstraße 4, 04356 Leipzig.
Chương trình gồm:
- Múa lân.
- Phát quà Weihnacht cho các cháu.
- Tâm sự, kỉ niệm về Hà Nội.
- Ca, múa nhạc chọn lọc.
- Khiêu vũ và Karaoke.
- Liên hoan ẩm thực: Món ngon Hà thành.
Để có thể tổ chức tốt buổi liên hoan, đề nghị anh chị em đăng ký danh sách tham dự theo các địa chỉ liên lạc dưới đây trước ngày 15.12.2010:
- Anh Hoàng Quang: Tel. 0152 0300 1661
hoặc Email: hoangquang@arcor.de
- Anh Đức Tùng: Tel. 0171 445 2486
hoặc Email: tung@asia-tungthuy.de
- Chị Hiền Mỹ: Tel. 0152 010 25 407
- TTTM Đồng Xuân: Chị Nguyễn Thị Lan (Cường): Tel. 0152 287 18 790
Chị Quỳnh Anh: Tel.0173 566 89 51
Anh Đình Quang: Tel. 0152 599 36 825
Chị Hoài Thu: Tel. 0152 083 56 368
- TT TM Bến Thành: Chị Thu Hường: Tel. 0152 030 42 402
- Chị Thu Trang: Tel. 0152 248 76 674
- Anh Tiến Dũng (Halle): Tel. 0345 478 68 69
Vì thời gian thuê hội trường có hạn, xin mời anh, chị em đến dự đúng giờ để buổi liên hoan có thể khai mạc theo đúng kế hoạch.
Trân trọng kính mời
Thay mặt BCH - Chủ tịch Hoàng Quang
(Ông Quang còn chua: Xin mời bạn Trỗi cùng NSUT Duơng Minh Đức và học trò).

5 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Hội "HN tôi yêu" nhớ tài trợ vé bay sang chứ???
Hôm đó Quý ở HN à? Không thấy xuất hiện trên ảnh? Chú Thắng, Võ nữa???

Nặc danh nói...

Hôm ấy đang ở HN mà. DMĐ được phép mang học trò nhưng chỉ là trò gái.
Nh.Tinhvi

TranKienQuoc nói...

Vừa xuống máy bay, về tới nhà thì trời mưa lâm thâm. Có điện thoại: "Tao gần đây, sẽ đến ngay".
Nó đến, đi xe 7 chỗ hoành tráng của thằng em. Cửa mở, nhảy vào.
- Đi dâu ăn mày?
- Thôi, đừng nhậu gì nhé!
- Đi ăn xôi ở Trần Hưng Đạo.
Xe ghé quán xôi ngay ngã 4 với Phan Chu Trinh. "Ngày ở nhà vợ chồng tao hay ra đây ăn. Xôi ngon của nó". "Quán này lần đầu ăn. Còn nhà tao toàn lên tận trên Cung Thiếu nhi có "phố xôi".
Trời vẫn mưa. Thanh niên quê vẫn lang thang dọc phố, hỏi đường ra Bờ Hồ. Thương họ quá, 1000 năm mới có mấy ngày.
- Xôi gia truyền đấy các bác ạ!
Hắn ghé tai tôi: "Như quảng cáo chữa "hắc lào gia truyền"???" rồi 2 thằng nhìn nhau cười. Già rồi còn đểu.
- Xôi ngon!
Hắn ăn với thịt gà.

Nặc danh nói...

Qn. hôm đấy không có mặt vì đang Karaoke ở Hà-nội, nhưng có bà xã đại diện. Võ Hùng cùng vợ con đầy đủ cả.
Qx.

TranKienQuoc nói...

Thế vợ con chú Thắng "khổ" đâu???