Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

Tin bóng đá: CLB Hà Nội Phương Nam thắng lớn

Giao hữu bóng đá CLB Hà Nội  Phương Nam và A75 vào 16g chiều qua, tại sân Hồng Hà. A75 ra quân với đội hình rất trẻ, gây chóang cho HNPN; nhất là nghe đồn “A75 chưa có đội thủ ở Tân Bình” (vì vừa hạ gục Thành Nam 5-3!).
Hai đội căng thẳng trong 15’ đầu. Hữu (QK7) áp sát vòng 5m50, đón đường chuyền ngang từ cuối đường biên ngang, đánh đầu vào gôn, mở tỷ số cho HNPN. Tỷ số 1-0 giữ hết hiệp 1.

Hiệp 2, phút thứ 20, Hữu dẫn bóng sát vòng 16m50, tạt ngang. Kiên đón đường chuyền đệm bóng vào gôn, mở tỷ số 2-0. Trung phong Công được thay vào đầu hiệp 2 làm rối hàng hậu vệ bạn vì tốc độ và kĩ thuật. Nhận đường xẻ từ tuyến 2, Công dẫn bóng lao thẳng vào vòng cấm. Thủ môn bạn lao ra cản phá liền bị Công đá kỹ thuật má phải vào gôn. Phải lần thứ 2 dẫn bóng trực diện với thủ môn A75 Công mới thực hiện ghi bàn thứ 4 cho HNPN.
Sau trận thua 4-2 trước Lão tướng Gò Vấp (thứ 6 tuần trước) thì đây là trận khởi sắc với đầy đủ đội hình: Thủ môn mới, trẻ ra vào tốt, cứu nguy nhiều bàn thua; cặp trung vệ Hải (mới), Sơn “xiếc” như 1 bức tường thành làm đội bạn không có khả năng chọc thủng; tiền vệ trẻ Dũng xông xáo, kết hợp tốt với đàn anh Ninh “choắt” và Dũng “lù”; tiền đạo cánh Kiên, trung phong Công… hoàn thành nhiệm vụ.
Sau đó, anh em kéo về Đất Tiên Sa uống bia và xơi nốt chiếc đùi heo muối Tây Ban Nha của bạn Ninh gửi về. Trò chuyện rồi caraoke tới 10g thì rút.

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Túc cầu thành môn thể thao không bỏ được của anh em Bantroi.Nhớ là không nên ham quá.già rồi.Chúc câu lạc bộ HaNoi-PhuongNam thắng nhiều hơn thua.KhChien

TranKienQuoc nói...

Khổ chủ bị "giật cơ háng" nên không có 15' chạy lòng vòng trên sân.
Chiều qua thứ 6, Thái báo vào trận đá với HAPRO ngoài HN dừng vì mưa lớn.

TranKienQuoc nói...

Chiều thứ bảy, trên sân Không lưu, đội Vĩnh Xuân thắng Longxuyen FC những 4-1.
Hiếp 1 với đội hình trẻ, khỏe, bạn ghi 1-0. Sang hiệp 2, Vĩnh Xuân lật thế cờ, ghi 4 bàn. Riêng thủ quân Nam làm hatric, dù bàn thứ 3 thầy Trần Hậu Tuấn gọi mãi: "Chuyền ngang cho thầy, làm bàn danh dự", mà do Nam mải ghi bàn nên làm thầy lỡ cơ hội.