Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Chuyện hiến ngày Nhà giáo: Nhớ thầy Trần Kiều (Khánh Hòa)

Chiều, ngồi ở nhà chú Sơn. Có con cá chép to, mấy anh em rủ nhau nhậu lai rai. Có tí men, anh em cùng nhắc lại cái hôm Hội trường ở phía Nam. Nhớ hôm đó thầy Báu (dạy Kỹ thuật điện) quậy tưng rồi nhớ tới kỉ niệm với thầy  Trần Kiều...
... Vĩnh Yên, sau 1975. Hai thầy, trò cùng có thú săn chim. Hôm đó cầm khẩu súng hơi Haennel lang thang ở xóm Bầu thì gặp thầy. (Trí lớn gặp nhau chắc?). Say mê lùng chim, hai thầy trò cũng được vài con se sẻ. Chiều đã muộn, xin phép thầy về: "Mai em thi môn thầy, em về trước ôn bài!". "Thế à? Vậy mà anh chả nhớ lịch. Thôi, về đi và chỉ cần ôn "Máy phát điện một chiều" thôi. Thế là đủ!". "Dạ, chào thầy!".


Sáng hôm sau, đến lượt. Lên bốc nhưng thế quái nào lại được đề "Máy phát điện xoay chiều". Trật tủ. Thấy tôi đần người ra, thầy hỏi: "Sao vậy?". "Dạ, trật đề". "Cái gì, trật à? Cho cậu bốc lại". Vậy mà cũng phải bốc hai ba lượt mới trúng "đề tủ". Thầy nháy mắt:
- Làm đi nhé! Chả ai như anh!
Có thầy "cho tủ" rồi làm gì chẳng trúng. Viết lia lịa. Lên trả bài. Thầy chả thèm xem:
- Điểm 4 thôi nhé!
- Thầy... em làm tô... tốt mà. - Tôi có ý muốn kiện.
- Thế đổi đề mấy lần không tính à? - Thầy cười. Mấy thầy coi thi cùng cười.
Thấy thằng trò lủi thủi ra về, thầy đá theo: "Này, mấy bụi tre xóm Bầu ta chưa qua... Cũng lắm sẻ ra phết".
... Nhân 20/11 xin ghi lại kỉ niệm với thầy Trần Kiều. Dưới suối vàng, thầy tha cho thằng trò tếu táo này nhé!

Không có nhận xét nào: