Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Trang thơ: Em ơi! Hà Nội ngõ (Huỳnh Văn Úc)

BT5 xin chia sẻ những trăn trở cùng thầy Úc. 

Em ơi! Hà Nội ngõ
Ta còn em Ngõ Gạch
Không bán gạch
Ngõ Phất Lộc mà không có lộc
Ngõ Tạm Thương
Không có người thương
Ngõ Hồng Phúc
Không người ban phúc
Ngõ Hàng Hành
Không có hành
Ngõ Văn Chương không có nhà văn
Ngửa cổ lên không thấy trời xanh
Chỉ thấy mớ dây giăng chằng chịt.

Qua ngõ Cấm Chỉ ăn xôi bà Điếc
Bánh cuốn bình dân trong ngõ Thọ Xương
Cua luộc bia ngõ Chợ Đồng Xuân
Ngõ Hàng Chỉ tối thơm mùi gà luộc
Những ngõ nhỏ thân thương quen thuộc
Em ơi! Hà Nội ngõ
Ta vẫn còn em.

Ta còn em ngõ vắng
Ngọn đèn mờ
Mảnh trăng vỡ
Rơi trên mái ngói rêu phong
Mưa phùn xam xám mùa đông
Những cái tên da diết trong lòng
Em ơi! Hà Nội ngõ.
Hà Nội, 11/2011

Không có nhận xét nào: