Cụ Nguyễn Ngọc Lô (thân phụ anh Nguyễn Ngọc Giang k9, giáo viên Học viện KTQS) vừa từ trần hồi 16g30, ngày 17/11/2011 (tức 22/10 Tân Mão), thọ 86 tuổi.
Tang lễ: từ 9g sáng ngày 18/11/2011 đến 21g cùng ngày.
Địa điểm: Khu Văn công Cái Dăm, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
----
Thay mặt anh em Trỗi xin chia buồn cùng anh Giang và gia đình.
Chúc cụ yên giấc nơi Vĩnh hằng và phù hộ cho con cháu.
(ĐT anh Giang: 0913558158).
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Biểu cảm về thầy cô giáo (Cháu Mý)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Bàn về thắng, thua trong Bên Thắng Cuộc của Huy Đức (Trần Đình)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Tết năm ngoái còn có dịp nói chuyện điện thoại thăm Cụ nhân dịp Kiến Quốc và Ngọc Giang ở Quảng Ninh mừng Cụ Thượng Thọ .
Trời đất áp đặt số phận cho từng người. Xin chia buồn thắm thiết đến Ngọc Giang và gia đình. Cầu chúc Cụ nơi Bồng Lai thanh thản yên giấc nghìn thu. ( Trần Đình Ngân Berlin )
Anh em Trỗi miền Nam xin chia buồn cùng Ngọc Giang!
Đăng nhận xét