Từ Manila Philippines qua blog Bantroi5, được nhìn thấy Anh Em Chiến hữu một thời - "Nhớ quá", "Thèm quá"! Xin thông báo với Anh Chị Em K5:
Vợ chồng Khôi "con" cho cháu Phan Tuấn Tú (MC chương trình Chiếc Nón Kì Diệu) ra ở riêng. Ăn hỏi vào ngày 22/7 và tổ chức đám cưới vào ngày 8/8 tại k/s Sheraton Hanoi.
Do còn đang bận công tác nên phải 4/8/2012 Khôi mới trở về Hà Nội. Sợ muộn nên thông báo sớm tới Anh Chị Em khóa 5 và nhờ Ban liên lạc "Ba loe" alô thông báo trước cho mọi người. Khi về tới nhà sẽ gửi thiếp mời ngay. Cám ơn nhiều!
Bài đăng Phổ biến
- Lê Bình vừa đi, đột ngột quá !
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Gia đình đặc biệt của vị Chính ủy Hải quân (ST)
- Nồi da nấu thịt ở Ucraine (ST: ĐB)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Chuyện về mấy anh em nhà họ Chu (KQ)
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Chúc mừng Khôi-Diệp và 2 cháu! Rất tiếc đang ở SG nên không ra dự được.
Ông già Khôi là cụ Phan Phác, sĩ quan tốt nghiệp Sĩ quan Pháo binh, Công binh Xanh Xia của Pháp. Đầu 1946 cụ là Cục trưởng Quân huấn, tham gia xây dựng trường Võ bị Trần Quốc Tuấn với cụ Hoàng Đạo Thúy và ông gia tôi.
TC
Đăng nhận xét