Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Thăm Bảo tàng HCM ở Bến Nhà Rồng (KQ)

Một ngày tháng Tám, chúng tôi đến thăm Bảo tàng HCM tại Bến Nhà Rồng. Hôm đó nhiều bạn trẻ đến thăm và được nghe nhiều chuyện về cuộc đời của Bác. Xin gửi mấy ảnh "độc".

1. Lá thư ngày 10/3/1968 Bác gửi Bí thư thứ nhất Lê Duẩn, đề nghị bố trí cho Bác vào Nam thăm chiến sĩ, đồng bào ta. Mời cùng đọc để hiểu hơn về con người Bác.



(Bạn có thể click vào hình để đọc rõ hơn).




2. Chiếc xe Pegeuot do 1 Việt kiều yêu nước tặng để Bác làm phương tiện đi lại. Hồi đó Bác thường đi chiếc Popeda của Liên Xô, sau này có xe  Pháp là oách lắm.
Buồn là biển số xe lại là "29A-9191". Thật ra ngày Bác còn sống chưa đăng kí số theo kiểu này (đây là đăng kí sau 1975) mà là HNA... (Tôi còn nhớ vì cha tôi được cấp chiếc Popeda mang biển số HNA 334).
Có thể sau này, CA HN đã chuyển biển số cũ sang số 29A... Nhưng như vậy không đúng là "làm bảo tàng", phải tôn trọng sự thật lịch sử chứ?
(Chuyện này đã phản anh với chị Hoa Xinh Giám đốc Bảo tàng HCM chi nhánh Nhà Rồng và được biết: đã có kiến nghị với Bảo tàng HCM HN xin sửa chữa. Vậy là tốt!). 



1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Cụ nhà ta cẩn thận, là đảng viên nên tuân thủ nghiêm kỉ luật của Đảng. Chả hiểu khi nào mới lại có 1 người như Cụ?