Nếu sự cố có thể vào đây để nghe!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013
Trưng Vương khung cửa mùa Thu (ST: Thành Công)
Một ca khúc Pháp hay của tuổi học trò được sa sĩ Thanh Lan hát năm 1969.
Nếu sự cố có thể vào đây để nghe!
Nếu sự cố có thể vào đây để nghe!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Công xìn: Post phim lên như bài viết bình thường ko xem đươc.
Nếu lấy từ youtube thì phải làm như sau:
Mở video ở youtube / bấm vào Share (chia sẻ) / vào Embed (nhúng) / Copy toàn bộ các chữ và số trong khung đưa về blog (Đăng bài mới) ở trang thái Html
HMK6
Đăng nhận xét