Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- HN cũng đang chuyển mình?
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- Bàn về thắng, thua trong Bên Thắng Cuộc của Huy Đức (Trần Đình)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Sơn Hà Xã Tắc (Vũ Quốc Hoạt)
- Cây từ Vũng Chùa (Quang Việt)
- VN ta theo đánh giá của thế giới???
- Một chuyến đi không thể quên! (Lê Chí Hòa)
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014
Uli Hoennes, nhân cách lớn của bóng đá Đức (Trần Đình, Berlin)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
XH nào cũng cần người có lòng tự trọng, nhất là quan chức. Giờ ở ta quan làm gì có tự trọng!!!
Đăng nhận xét