Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Xử lí tình huống (Vân Anh)

Cách HN 50km, gọi cho Nhất Trung thì nghe nói, Tấn Lợi đang cầm lái, sẽ rẽ Minh Khai và lên bờ đê để vào Trần Hưng Đạo (qua bến xe Luơng Yên). Thế quái nào khi tới cuối đuờng Pháp Vân, bố mày cứ thế phi thẳng lên cầu vượt (có lẽ thấy cầu vượt chằng chịt, rối mắt nên chẳng kịp đọc bảng huớng dẫn?). Cứ thế xe như bị ai dẫn sang Khuất Duy Tiến rồi đi mãi, rẽ phải dọc Nguyễn Trãi về Ngã tư Sở. Vậy là phải cắt qua khu Kim Liên về Trần Hưng Đạo.

Thấy có người gọi cổng. Ngó xuống thì ra Nhất Trung. “Ê, đến rồi à? Chờ đấy!”. Xuống nhà, hỏi: “Xe đâu?” thì đuợc trả lời: “Bị cản lối vào nên phải phi lên Cung Văn hoá”. Đúng lúc ấy thấy xe cẩu của CSGT đi qua: “Mẹ, nói Lợi phi đi, chứ dừng ở truớc Cung là nó cẩu đi đấy”.
Nói chưa dứt lời, chạy Matis để lấy chỗ chống cho xe Lợi vào thì đã thấy mấy chú CSGT đang hỏi giấy tờ Lợi. Vội nhấc điện thoại cho Nhất Trung: “Chạy ngay ra đi, Lợi “bị dính” rồi”.
Quay xe 1 vòng quanh Cung Văn hoá về tới Yết Kiêu thì thấy xe Lợi đã đuợc giải tỏa.
Nghe kể lại rằng… Khi CSGT đến, Lợi nói xe của anh Trung (CSGT Bình Định) vào nhà anh bạn ở 99 Trần Hưng Đạo nhưng bị dãy xe bít hết lối, phải tạm chạy ra đây. “Có đúng không?”, tay CS vừa hỏi dứt lời thì Nhất Trung ra, xuất trình đầy đủ “giấy tờ ngành” (có cả “giấy phép lái xe chạy tốc độ cao”) nên pass ngay. Đúng là trong ngành có khác!

“Dị bản” 
Nhất Trung kể lại, thấy điện thoại rung chuông, nhấn OK thì nghe: “Nhanh, nhanh, ra ngay! Anh em CSGT đang tạm giữ xe này”. Mấy tay CSGT thấy nói vậy thì nghĩ, họ là bạn của sếp Nhanh nên mời: “Thôi, các bác đi đi!”.
Anh em nghỉ ở KS 23 Nguyễn Đình Chiểu. Tối đó ra ăn cơm rau dưa ở Nguyễn Bỉnh Khiêm (cho đỡ sót ruột). Có Quốc Việt, Việt Dũng, Thắng KV, 4 chiến sĩ xe tăng và tôi. Bảo mỗi anh làm 1 lọ nhưng cũng phải hết cả két Heineken xanh. Về ngủ sớm. Nhưng chả hiểu vì sắp cùng anh em quay lại Đại Từ hay vì sang nay uống chè Thái đặc mà cả đêm “thái đức”, không ngủ đuợc.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ở Quy Nhơn có Trung "hít lai" và Trung "ken". Bạn có biết đó là ai?

Nặc danh nói...

Trung hít lai là Trung 2 lít!!! Uống được có mỗi 2 lít 1 lần!