Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Vui 1 tí (ST: HP)

Lại bắt đầu
Lúc chiều, hai vợ chồng cãi nhau bất phân thắng bại. Tối đi ngủ anh chồng làm lành:
-Xin lỗi em nhé,anh đã nghĩ lại rồi.
-Ồ không,em cũng đang định xin lỗi anh.
-Em không có lỗi, có lẽ do anh hơi nóng tính.
-Do em! Mọi chuyện đều do em cả.
-Anh đã bảo là tại anh cơ mà.
-Tại sao anh cố chấp thế nhỉ ?
-Cô có câm mồm đi không ?


Tại con vẹt
-Tại sao anh xin li hôn?
-Tại con vẹt của vợ tôi.Tôi tên là Giôn thế nhưng con vẹt suốt ngày lải nhải: ''Hôn em đi Mai-cơn!'.'


Theo nghề cha
Một ngày nọ, con gái của viên thanh tra cảnh sát đem về nhà một tập dầy hồ sơ và nói:
- Cha ạ,con có mang rồi. Và đây là bản danh sách những kẻ tình nghi. 


Nghi thức
Cậu bé hỏi cha:
-Cha ơi! Tại sao trong đám cưới chú rể cô dâu luôn nắm tay nhau?
-Đó chỉ là nghi thức thôi con ạ! Cũng như các võ sĩ trước khi vào trận đấu ấy mà. 

Không có nhận xét nào: